NHỚ 3
Gió nghiêng ngã,thổi lòng tôi thấm lạnh
Chiếc lá sầu, làm chạnh nỗi nhớ nhung
Thu vàng về vội vả đóng thành khung
Gom kỷ niệm, ép chung vào tim nhỏ
Thương nỗi nhớ , mùa thu đành bỏ ngõ
Lật trang buồn ,mở, viết một vần thi
Ước chi mình như lá quyện chân đi
Ôn quá khứ ,ôm ghì đau dĩ vãng
Từng nỗi nhớ,cho tim buồn thỏa mãn
Sắt se lòng làm nản chiếc lá xanh
Nghe lá rơi nghe gió thoảng qua mành
Sao cứ ngỡ chân anh về chốn cũ
Bao nỗi nhớ gợi buồn, vui kết nụ
Nở trong hồn những đóa ,ngát hương yêu
Rồi tàn nhanh như giấc mộng ban chiều
Đem thổn thức cho nhiều thêm cay đắng
Tôi gọi nhớ thương về vùng mộng trắng
Trong lạnh lùng,trong trống vắng, mênh mông
Có nghe không? nức nở tận đáy lòng
Ôi! nỗi nhớ hoài trong niềm khoắc khoải
Vùng kỷ niệm chứa nhớ nhung mãi mai..
TN