CHUYỆN NGÀY SINH NHẬT
Last ngight, một cú goi...chào mừng
Sinh nhât..ngày mai...nhớ chứ cưng?
Mọi gia..anh đi tìm điện thoại
Muốn nói , nhưng sao..mãi ngập ngừng
Giận, ừ ! thì giân...nhưng nhung nhớ
Tằng hắng, dọn lời để sửa lưng
Đoạn mở cỏi lòng ,thành thật chúc
Từ đây...đời đẹp mãi...không ngừng
Nè khoan, nán lại một vài giây
Nghe rõ tững câu trịnh trọng nầy
Hai trái tim hòa chung nhịp đập
Một trăm năm kiếm, gặp hôm nay
Anh chờ! sáng sớm ngày sinh nhật
Tiếng chúc đầu tiên gửi gió mây
Phảng phất mùi hương cùng sắc nhớ
Và chiếc hôn xa đến với ngày
Em, giân...
Nhưng sao, lại khóc...tiếng vang òa
Nũng nịu, hờn thương...lại thứ tha
Bỗng chôc..chim trời đâu kéo đến
Cùng nhau...cất xướng khúc hòa ca
Bình minh chẳng ngại mùa thu héo
Tỏa xuống gian trần ..vệt nắng hoa
Phản chiếu tơ lòng đan quấn quít
Khung trời ngũ sắc trói hồn ta....
(xin gửi vào Vùng kỷ niệm ngày sinh nhật vui vẻ)
Oct 24,2003