Tình La.
tìm đến quê người
giữa mùa đông
buốt giá
âm thầm
lặng lẽ ngắm tình xưa
khói nhà ai
hay khói thuốc la đà
sao vương mắt
ngổn ngang sầu phủ kín
em vẫn buồn
đếm mùa đông mãi đến
tuyết buông lơi ngập mái ấm tình xa
khói tình ta bếp đã tắt đầu mùa
buồn ẩm lạnh dấu tro tàn nhung nhớ
bay đi hỡi cánh chim tan vỡ
vỗ cánh xa người
bỏ ngỏ những mùa đông
giữ tình em yên ngủ giấc miên trường
có còn chi cho mùa xuân ấp ủ ?
em về
đàn ôm tình vụn vỡ
cung bậc trầm
chết lặng giữa thinh không
bản hoà tấu
tình anh
rơi âm thầm
khóc cho mình
lệ từng hạt hoá đá.
Xin cho người
dẫu mai này xa la.
vẫn là anh
cơn nắng hạ hôm nao
sưởi ấm tình em
bằng nụ cười xôn xao
nhớ nhé anh -
xin mãi là như thế.