Ghét !
Em muốn ghét anh, kẻ ngang tàng nông nổi
Ghét vầng trán cao, mày nhíu lúc đợi em
Ghét nửa miệng cười, vờ vịt giả bộ khen
Ghét cái cằm vuông, chữ điền đầy nghị lực
Ghét đôi mắt sáng, dướng lên ưa ngờ vực
Ghét tính hào hoa, lắm cô mơ gần anh
Ghét dáng lè phè, chỉ thích mỗi jean xanh
Ghét chiếc xe đạp, chở em vòng qua phố
Ghét thư tỏ tình, lời yêu thương ham hố
Ghét hôm cầm tay, dò hỏi đường chỉ tay
Ghét nụ hôn đầu, ngắn ngủi trong phút giây
Ghét luôn chìu em, chẳng trách em lấn lướt
Ghét cả vạn ngày, chân theo chân từng bước
Ghét chiều giận nhau, mưa thay nắng sầu nghiêng
Ghét tiếng đàn êm,giọng hát gởi niềm riêng
Ghét bức tranh cũ, vết sơn còn nguyên dấu
Ghét nụ tầm xuân, tím màu ngày thơ ấu
Ghét hương hoa cau, hiền dịu hỏi chờ nhau
Ghét dòng sông xưa, tiễn biệt cuộc tình đau
Ghét cay ghét đắng, ghét để yêu mà ghét !?
Ghét vì còn yêu, hay ghét để còn yêu...