Người ta...


Anh sợ người ta giận
Nên quên họa bài thơ
Miệng dối rằng anh bận
Việc nhiều đến bất ngờ ?

Anh ngại người ta buồn
Quên mất rồi lời hứa
Muốn hóa con chuồn chuồn
Bay thấp khi trời mưa ?

Anh ngán người ta khóc
Nợ cứ hẹn khất lần
Ngọt ngào anh gọi "Nhóc"
Lỗi tại anh trăm phần ?

Anh sợ người ta trách
Viện cớ, cười cầu hòa
Đầu đuôi chuyện lãng nhách
Thôi kệ đành bỏ qua ?

Anh ngán người ta hận
Thiên hạ bàn chuyện ra
Vết tích không dám nhận
Ngu dại gì thật thà ?
...
hì hì ...;)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả