Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xuân Tha Hương

Xuân lại đến nữa phải không anh
Mùa Xuân hoa lá rộ trên cành
Mai về khoe sắc tươi màu nhớ
Chợt thấy lòng mình lỡ xuân xanh

Xuân đến nữa rồi anh có hay
Mùa Xuân e-lệ mãi nơi này
Xuân của muôn người xuân rộn rã
Xuân của riêng mình ngút tầm tay

Xuân chốn quê người Xuân tha phương
Lạnh lùng tê tái dạ vấn vương
Tim buồn héo hắt ôi niềm nhớ
Của độ Xuân nào nơi cố hương

Xuân có trở về nơi chốn xưa?
Tình em dang dở cứ đong đưa
Xuân chốn quê người em anh khóc
Thương nhớ mùa Xuân mãi hững hờ...



1/07/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả