Xuân nguyện cầu
Nhìn cha già, tấm hình hài bất động
Có còn chăng hơi thở mỏng manh thôi
Cha nghe không, tiếng con gọi .... cha ơi ?!!
Mau tỉnh giấc nhìn con khờ đôi chút
Con nguyện xin ơn trên ban ân phúc
Sức cha được hồi phục lại như xưa
Cha về cùng mẹ, các con, các cháu thơ
Vui đầm ấm dưới mái nhà hạnh phúc !
Con vẫn mong, cha từng giây, từng phút
Vững niềm tin cha sẽ được bình yên
Bao đớn đau xác thịt hãy dâng lên ...
Xin Thiên Chúa giữ gìn cha, cha nhé !
Xuân đang về trên đất người, xứ lạ
Mà niềm vui con như đã mất rồi
Không có cha, nhà thiếu hẳn tiếng cười
Ôi, buồn quá! Cha ơi, cha có biết !
Cơn mưa chiều hôm nay, mưa da diết
Như nỗi sầu đang tha thiết trong con
Nghe chơi vơi, nghe lạc lõng vào hồn
Nghe niềm đau ngập lòng con, cha hỡi !
Cha ráng khoẻ, về mình vui Xuân mới
Cùng với mẹ, với con, cháu, nghe cha
Xuân nguyện cầu ... chao ơi, lắm xót xa!
Mưa hay lệ làm nhạt nhoà trong mắt !
07.01.04