dư âm
có một ngày anh đến
cho tôi mắt môi cười
có một ngày anh đến
nắng ghen hờn . Tình ơi ...
mùa Đông về năm ấy
tuyết trắng rụng đầy sân
nhưng vòng tay năm ấy
ấm êm . Dẫu một lần
một lần - thoáng bâng khuâng
một lần - biết giận hờn
một lần - ơi thương nhớ
giờ tìm . Tìm dư âm
một lần - người quay bước
một lần - đau thật đau
một lần - không quen thuộc
sao một kiếp - thơ sầu ?
xa lạ - chẳng nhìn nhau
phố xưa buồn - giăng tuyết
công viên chiều lạnh buốt
Đông năm này dài hơn
tình ơi . Thương hoài thương
người ơi - giấc mộng thường
nỡ đành sao ? - lỗi hẹn
chia cách ngăn đôi đường ...
Jan 07/ 2004