Chao ơi!...
Hôm nay tôi mở lồng ra
Cho chim vỗ cánh bay về phương xa
Lòng đau thương nhớ mặn mà
Dõi nhìn cuối nẻo... chao ơi! là buồn
Lá vàng rơi rụng mưa tuôn
Lung lay cánh cửa lạnh hồn tôi đau
Bên ngoài gió thổi rì rào
Làm tung nỗi nhớ xanh xao từng ngày
Chao ơi! nước mắt đong đầy
Làm vương vãi mãi lệ buồn trong tôi
Ngẩn ngơ nhìn mãi bầu trời
Hỏi thầm Chim có bâng khuâng ngày về
Chao ơi! tôi lại não nề
Thương tôi hay lại thương Chim lạc loài
Thương tôi tội nghiệp thân gầy
Trái Tim rướm máu trong tôi một đời...
9/30/03