Nhạt Phai
Xứ lạ quê người nỗi niềm riêng
Bao năm xa cách quá chuân chuyên
em về chôn kín tình xưa cũ
Gởi gió mang đi dấu muộn phiền
Muốn trách thật nhiều nhưng lại thôi
Bởi tình xưa cũ đã lên ngôi
Em giờ tách bến sang thuyền khác
Từ bỏ tình xưa luống ngậm ngùi
Mái tóc ngày xưa anh rất yêu
Đã từng ve vuốt tóc trong chiều
Đã từng ghen tóc đùa với gió
Đã bảo tóc em quá mỹ miều
Tóc giờ em đã cắt từ lâu
Sợi tóc rơi theo những lệ sầu
Người xa xưa cũ đâu còn vuốt
Mái tóc dài thương của thuở nào
Dáng hiền nay cũng đổi thay luôn
Môi mắt ngày xưa cũng không còn
Bởi người xưa cũ đi biền-biệt
Bỏ lại nơi này một bóng em
Chiều nay mưa bão ghẹo ngoài sân
Để lá đong đưa trước cửa thềm
Để em lại khóc tình xưa cũ
Để mắt cay cay... lệ ngập ngừng
10/27/03