EM VẪN ĐỢI
Em vẫn đợi dù đông tàn tuyết phủ
Đêm xuống dần mang nhắn nhủ lời ai
Trắng cô đơn phủ kín cả hình hài
Em vẫn đợi dù mưa chiều dâng tím
Em vẫn đợi cho tàn cơn ngọn nến
Bóng tối về phủ kín cả dương gian
Chẳng còn ai thấy lệ đổ hai hàng
Tiếng nức nở hoà theo cùng tiếng dế
Em sẽ đợi nhưng em đây không thể
Làm tim anh tan nát bởi buồn đau
Nên lặng thầm chôn kín mối tình sâu
Em không muốn vì em anh sẽ khổ
Em vẫn đợi dù tình ta cách trở
Uư tư về giá lạnh cả hồn em
Lá thu rơi em ngỡ vẫn êm đềm
Bao nhung nhớ cuộn tròn trong hơi thở
Em vẫn đợi dù chẳng ai nhắc nhở
Bởi tình ta ngày tháng chẳng trôi mau
Bởi vì anh cũng chẳng muốn em sầu
Nên vì thế em đây hoài vẫn đợi
Em vẫn đợi dù chỉ còn hơi thở.........