Khóc Tình (3)
Nếu ngày xa xưa cũ
Anh nói khẽ một lời
Ân tình biết đâu đổi!
Mình chẳng phải đơn côi
Hôm nay trong cô lạnh
Em ngẩn ngơ ngồi nhìn
Mộ xanh tình khốn khổ
Chôn kín chỗ anh nằm
Chiều nay gió thổi lộng
Cây lá quá xôn-xao
Hỏi anh nằm dưới mộ
Có lạnh lắm không nào?
Chiều nay ra mộ anh
Sao cứ nghĩ loanh-quanh
Hỏi anh giờ dưới ấy
Có đủ chỗ em nằm?
Dưới mộ dù hoanhg lạnh
Dương thế có hơn gì
Anh nằm sâu dưới mộ
Em chết cả tình si
Bao năm trời lẻ bóng
Hỏi anh có xót xa?
Hay!...Anh về đưa em
Đến một phương trời xa
Nơi ấy mình có nhau
Nơi ấy mình không sầu
Nơi ấy mình hạnh phúc
Không khắc khoải tình đau
Hỏi anh giờ dưới mộ
Có còn chỗ em nằm???
7/19/03