Khóc Tình (4)
Hôm qua hình như gió
Nói nhỏ bên tai em
Dưới lòng sâu mộ cỏ
Luôn dư chỗ em nằm
Nghe hồn rưng-rưng khóc
Nhung nhớ nghẹn hồn em
Trời ơi! tình vỡ vụn
Làm sao cho em quên?
Hôm qua sinh nhật anh
Với nỗi nhớ vây quanh
Nhìn lên trời cao thẳm
Một vì sao đơn hành
Trong giấc mơ muộn màng
Em thấy nằm cạnh anh
Đêm đen quờ quạng tối
Tình không còn chia ngăn
Vòng tay anh buốt giá
Ôm kín hình hài em
Bờ vai anh gầy khổ
Vương vấn mái tóc em
Anh buồn như lá úa
Nhẹ nhàng như chiều đông
Lời thì thầm anh nói
Những gì xưa vội quên
Mắt anh thật xa vắng
Trông sao quá thảm sầu
Hình như...Anh đang khóc
Ướt nhạt nhoà môi em
Chợt em bừng tỉnh giấc
Giá buốt lạnh bờ môi
Bần thần ôm gối lẻ...
Anh đâu rồi? Anh ơi!
7/21/03
Trước khi có ta ...Ai đã là ta ?
Sau ta bây giờ ...Ai sẽ là ta ?