Tóc Thương Tình Chẻ Hai

Chiều nay sao mây tím
Khác hơn những ngày thường
Con sông đang dậy sóng
Trắng bờ tôi, chữ thương!

Tiếng buồn con chim cú
Rúc trong rừng tràm xanh
Như gọi sầu trú ngụ
Từ huyệt tối về nhanh!

Buồn giăng như sương trắng
Sầu vây giữa muôn trùng
Tôi ngồi bên sông vắng
Gọi người chốn tận cùng!

Sợi tóc nhớ gì ai
Tóc rụng trên sông dài
Tình giờ xa xôi quá
Tóc thương tình chẻ hai!

Tôi men ngõ hoàng hôn
Đón trăng trên lối mòn
Mầu trời buông sẫm tối
Trong mắt sầu héo hon!

07/31/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả