Xuân Buồn


Mai này anh, có còn yêu em nữa ???
Hay thời gian phai xoá, nhạt dư hương ?
Còn chi đâu những buổi chiều vấn vương ?
Nơi xứ lạ nghe buồn mênh mông quá !

Con đường chiều giữa muà đông buốt giá
Em đi - về, sẽ cô lẻ riêng em
Tuyết vẫn rơi, rơi trên phố êm đềm
Phủ tâm hồn, ướp môi mềm... tê cóng !

Mai này anh, trong tim còn... hình bóng ...
Cuả em không ? Hay chỉ mộng người ta ??
Chuyện tình đó như một thoáng mây qua
Quá tầm thường! Có chi mà nhung nhớ ??

Phải không anh ? bỗng nghe hồn nức nở
Một trời mơ... như tan vỡ mất rồi
Anh yêu người, và... sẽ quên em thôi
Giọt lệ nóng .... chợt òa rơi... trên má !!!

Mùa Xuân về... sao lòng buồn... rất lạ !!!



08.01.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả