Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khóc Tình (7)


Thôi nhé anh ngủ ngon
Hãy yên giấc ngàn năm
Tình yêu nhiều vụn vỡ
Theo năm tháng mỏi mòn

Anh ra đi quá xa
Tính đã 20 năm
Những năm dài héo úa
Những năm dài khăn tang

Nếu xưa kia ra đi
Anh đưa em theo cùng
Thì giờ trong mộ cỏ
Hai đứa song song nằm

Nhưng mình chỉ có duyên
Nhưng mình không có nợ
Nên không ai trả lại
Chỉ trả tình dại si

Thôi anh ngủ cho ngon
Với giấc mộng vàng son
Anh về phương trời ấy
Chớ khắt khe dương trần

Đường đời còn rong-duổi
Em còn lê bước hoài
Sao anh đành trách mãi
Bảo em tình lạt phai?

20 năm đơn lẻ
20 năm khổ đau
20 năm buồn tẻ
Sao còn trách gì nhau?

Thôi ngủ nhé anh yêu!
Ngày mai em lấy chồng
Anh đừng buồn em nữa...
Ngày mai em lấy chồng!

Em sợ mãi mình quên
Nên nhắc hoài câu nói
Vì e mai em lại
Ra mộ khóc một mình....



7/24/03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả