Cổ Mộ
Hôm qua em theo mẹ
Đi tẩy mộ đầu năm
Chợt thấy ngôi Mộ Cổ
Của ai nằm cô đơn
Thắp nén nhang trước Mồ
Em khấn với lòng thành
Cho người nằm dưới Mộ
Thôi buồn chuyện trăm năm
Nhìn Mộ bia phai lạt
Tên năm tháng không còn
Hình như người dưới Mộ
Nằm đây đã nhiều năm
Em nghe lòng thương tội
Thấy vấn vương trong hồn
Đưa tay tìm cỏ dại
Đặt lên đoá hoa hồng
Mẹ thấy em rơi lệ
Vội kéo em theo cùng
"Con bé này...vớ vẩn!
Sao khóc người không quen?"
Em uỷ mị thương thầm
Cho người trong CỔ MỘ
Lẻ loi một chỗ nằm
Chắc là người rất khổ?
Suốt đêm nằm không ngủ
Bâng khuâng nghĩ triền miên
Về một ngôi Mộ Cổ
Chợt khóc người không quen...
7/25/03