Ai đưa em về...
.
Em chẳng biết, nỗi buồn từ đâu tới !
Cứ ào ạt như gió thổi vào tim
Cứ như mưa ray rứt đêm từng đêm
Đang vò nát... trái tim mềm, yếu đuối !
Em bất chợt thấy lòng mình bối rối...
Thấy trong hồn đầy những nỗi bâng khuâng
Em yêu Người - Người yêu em, thật không ?
Hỏi! Em hỏi cho lòng bớt trống vắng !
Anh vẫn ví ... tình mình như tia nắng
Nắng! Có bao giờ... sáng mãi đâu anh !?
Sẽ chìm dần và bóng tối vây quanh
Em sợ lắm! Sợ tình tan... bay mất !
Nếu lỡ mai... vắng anh... đời tẻ ngắt !
Ai sẽ là người... cho em mượn bờ vai !?
Ai lau hộ em... nước mắt đêm dài !?
Ai vỗ về... trong vòng tay âu yếm !?
Ai nhẹ đặt nụ hôn nồng... quyến luyến !?
Ai... Ai đưa em...
........................... về bến yêu thương ... !!??
1.08.04