Hạ Khúc Cuối

Hôm nay nhẹ nắng trời im gió
Tôi đứng bên thềm tiễn Hạ đi
Bâng khuâng một chút gì không rõ
Ngân ngấn mưa vào đậu ướt mi!

Ai bảo tháng Hạ nhiều nông nổi
Bất thường mưa, nắng giữa đời trôi
(Như anh - cái tính còn sốc nổi
Như tôi - trẻ nít - dỗi hờn thôi!)

Anh yêu Hạ trắng mời hoa, bướm
Tôi thích tơ vàng ươm lá Thu
Từ anh tìm đến mùa Hạ trước
Vương lòng tôi mến tiếng ve ru!

Tôi đang đứng giữa trời cuối Hạ
Mà lòng bỗng chết một mùa Thu
Khi anh bạc bẽo tình gian trá
Tôi vẫn còn đây tiếng ve ru!

07/31/01




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả