Nụ Hôn Tình Đầu
Em tròn mười tám anh hai mươi
Phơi phới tình Xuân hé nụ đời
Chung phố chung trường chung lối bước
Thẹn thùng em giấu mắt môi cười
Một ngày anh nói :"Đã yêu ẹm.!!!"
"Người mộng từ lâu anh kiếm tìm"
Đôi trái tim yêu rung nhịp đập
Nụ hôn in dấu lên môi mềm
Thương nhớ anh đề lên áng thơ
Gom mây góp gió kết nên từ
Ngàn bài thơ gởi lời tình tự
Ngàn nụ hôn tình say đắm mơ
Con thuyên viễn xứ lúc biệt ly
Ánh mắt rưng rưng nói được gì !!!
Anh bước âm thầm ngăn ngấn lệ
Em sầu lưu luyến tiễn người đi
Đợi anh mòn mõi tháng ngày xanh
Ao ước gặp nhau chỉ một lần
Nhưng cánh Thiên Di xa dịu vợi
Lệ sầu nhìn xác pháo đầy sân
Bây giờ gặp gở ở nơi đây
Anh áo phong sương nét dạn dày
Em, tháng ngày qua hương phấn nhạt
Nụ hôn năm ấy chẳng phôi phai.