NẾU BIẾT RẰNG ANH...

Nếu biết rằng anh vẫn trọn tình
Em về dệt mãi áng thơ xinh
Cho anh đẹp mộng tình mai trúc
Cho cả hai ta trọn bóng hình

Nếu biết rằng anh chẳng nhạt nhòa
Ôm sầu nhớ mãi dáng em qua
Thì em quên hết niềm cay đắng
Để áng thơ anh được đậm đà

Nếu biết mai đây lòng ngậm ngùi
Em về cho trọn một niềm vui
Anh thôi hờn oán đời ngang trái
Để dạ em đây khỏi tủi hoài

Nếu biết cho nhau những hẹn hò
Em về kiếm lại một trời mơ
Cho nhau lối mộng vào nhung nhớ
Để khối u sầu hóa ngẫn ngơ'''




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả