MẤY GIỌT SẦU THƯƠNG

Chẳng biết trong em mấy giọt sầu
Giọt buồn giọt tủi giọt về đâu
Tình xa mấy thuở còn mơ ước
Nỗi nhớ bây giờ vẫn khắc sâu

Kỷ niệm trong lòng vẫn luyến thương
Trách cho con tạo chia đôi đường
Em mang hận tủi vào nhung nhớ
Anh trách cho đời mãi vấn vương

Duyên nợ trăm năm quá mịt mùng
Em về đếm lá cả mùa đông
Bao nhiêu chiếc lá...bao nhiêu giọt
Giọt đắng giọt cay giọt hóa dòng

Tiếc nhớ cho nhiều cũng đã xa
Anh đi biền biệt bỏ quê nhà
Trăm năm tình mộng còn lưu luyến
Hay đã xa rồi nên mãi xa..




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả