NÀNG MAI
Cánh én về gọi nàng Mai thức giấc
E ấp nghe chim hót khúc hoan ca
Cánh thiên thần hé mở thật mặn mà
Màu vàng thắm khoe thướt tha dáng ngọc
Mai có nghe gió reo trên triền dốc
Lời tự tình, cây lá nẩy chồi non
Giữa bao la vạn vật bỗng khơi nguồn
Ngàn tia nắng đang đón chào ngày mới
Mai nở tung cho đất trời mở hội
Thật tưng bừng khắp chốn trải ngàn hoa
Cùng điểm tô bao sắc thắm chan hoà
Cho hạnh phúc tuôn trào về muôn lối
Ngày đầu mùa vừa trở mình vẫy gọi
Pháo giao thừa vang dội khắp muôn nơi
Cảm ơn Mai đã tặng cho cuộc đời
Niềm hạnh phúc đầy vơi cành lộc mới ...