CÔNG VIÊN CHIỀU VỀ

Em trở lại đây một buổi chiều
Công viên ghế đá thật buồn hiu
Hàng cây trơ trọi soi hình bóng
Dáng lẻ ôi sao thấy tịch liêu

Em trở về đây lòng quá buồn
Vắng anh giòng lệ em trào tuôn
Mây sầu giăng lối khung trời thẫm
Hay cả hồn em tím nỗi buồn

Anh hỡi hay chăng cả cõi lòng
Ngày qua tháng lại em chờ mong
Người tình năm cũ thuyền xuôi bến
Đế má em phai được thắm hồng

Anh biết chăng anh lần trở về
Lòng em trĩu nặng buồn lê thê
Lối xưa còn đó anh đâu thấy
Có phải người ta đã lỗi thề




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả