MỰC TÍM MỒNG TƠI
Sáng hôm nay gió thì thầm hỏi nhỏ
Hổng biết ai "thủ phạm hái mồng tơi"
Làm em đây cố giấu mãi nụ cười
Rồi trốn lẹ không người ta bắt được
Bởi chiều qua người ta đây bắt chước
Giống ai kia làm mực tím mồng tơi
Rồi mộng mơ vẽ từng áng mây trời
Thương với nhớ bằng mồng tơi mực tím
Để ai kia thẫn thờ đi tìm kiếm
Áng thơ tình viết dỡ tận hôm nao
Mà giờ đây không biết lạc hướng nào
Hay gió mãi đùa vui nên thổi mất
Và sáng nay khi sương mù lất phất
Lén nhẹ nhàng em kết lá mồng tơi
Chỉ hồng thêu kèm theo nỗi bồi hồi
Thơ viết vội đôi giòng mang trao gởi
Nỗi mừng vui khi anh vừa chợt tới
Với nụ cười rạng rỡ thắm trên môi
Ánh mắt anh đắm đuối thật tuyệt vời
Trao em cả bầu trời tim tím nhớ