lưng chừng
chiều rơi kỷ niệm rớt trên tay
hoàng hôn buông xuống - dáng em gầy
mưa đổ qua thềm thăm suối tóc
hờ hững bên kia, đợi chốn này
biền biệt hồi âm theo cánh gió
mòn mõi nghìn thu lặng lẽ chờ
lá thay màu áo choàng bông tuyết
người vẫn trông người - rủ vào mơ
mơ tìm lại vòng tay tháng tám
nhẹ môi nồng vầng trán ngất ngây
vô tình - gió không hiểu dùm mây
vô tâm - người lãng quên một người
vấn vương chi hỡi - vấn vương ơi
một nữa tìm ai - chẳng thể rời
một nữa tìm ai - ơi một nữa
lưng chừng - người cứ thế lên ngôi
làm sao hái được tương tư ấy
vắt sợi buồn trong đáy mắt nâu
làm sao ai hiểu: vì đâu ?
bỗng dưng xa lạ - đau - tình cờ ...
Jan 09/ 2004