Tình Đau
Em kể người nghe một chuyện tình
Của thời xưa cũ mộng còn xinh
Của thời hoa bướm đầy trang sách
Của những thơ tình ướp trong tim
Ngày ấy yêu nhau thật ngọt ngào
Em về nghe thấy mộng lao xao
Tình yêu rộn rã trong màu mắt
Ngộp nụ hôn đầu ai khẽ trao
Sách vở hững hờ em bỏ quên
Những con số học chẳng thân quen
Nên kỳ học đó em thi rớt
Mẹ mắng thật nhiều nhưng vẫn yêu
Thế rồi đất nước nhuốm màu tang
Đổi thay cuộc sống quá vội vàng
Bặt tin tình cũ người một hướng
Mòn mỏi tìm nhau tận cuối đường
Em trở về thăm lại chốn xưa
Tìm người yêu cũ tuổi mộng mơ
Người chung quanh bảo không còn nữa
Chỉ còn lại chăng một nấm mồ
Em khóc thật nhiều trở lại đây
Mang theo dĩ vãng quá đong đầy
Khăn Tang em quấn tình ngây dại
Giữ mãi trong em một nấm mồ...
7/30/03