Cánh Hoa Penseé
Anh nhớ không anh tuổi học sinh
Ngây thơ trong trắng mộng xuân tình
Ngày đó yêu nhau ai cũng bảo
Hoa tình là cánh Penseé xinh
Anh tỏ tình anh bằng cánh hoa
Ép trong sách vở lẫn lời thơ
Lồng trong nhung nhớ Penseé tím
Làm Tím hồn em, tím mộng mơ
Nhận được penseé lòng xuyến xao
Em nghe vương vấn thấy nao nao
Mẹ nhìn thắc mắc theo em hỏi
Có phải rằng con đã biết yêu?
Chiến cuộc đổi thay đất nước buồn
Giòng đời nghiệt ngã cũng thay luôn
Mỗi người một hướng chân mòn mỏi
Tìm kiếm về nhau kiếp đoạn trường
Hoa tím hôm nào vẫn còn đây
lệ rơi day dứt mãi phương này
Hoa tím penseé tình vỡ vụn
sao cứ theo nhau mãi kiếp này
8/4/03