Quà Xuân Cho Nhỏ

Vì đãng trí ta thật thà nhận lỗi
nhỏ ơi đừng hờn giận tội nghiệp ta
tức mình ghê ! trước đây nhớ rồi mà
cứ lần lữa ...nên trễ quà cho nhỏ

mùa xuân về khoe sắc màu hoa, cỏ
hoa lòng ta ...nhỏ giận bỏ héo queo
tình ...hay bị quên ...chưa hẳn tình bèo
gió có nhẹ chút, đỡ cuộn theo giông bão

mèn ui, nhỏ đừng nói cí miệng ta leo lẻo
phải phân trần cho lẹ kẻo nhỏ xù
mất nhỏ rồi ...đời ta sẽ âm u
sẽ hết đẹp như mùa thu không lá rụng

ta hời hợt ! ừ thì nhỏ đúng
không cố tình vì cũng rất tự nhiên thôi
như bờ sông bên này lở bên kia bồi
và sông mà hổng có đôi bờ thì hổng được :)

ta gặp nhỏ xem như tu từ kiếp trước
nhỏ mà ít giận hờn, cí phước ta hưởng thêm
gió rì rào là tiếng gió ru êm
tình đầm thắm sẽ bền hơn nhỏ ạ !

quà cho nhỏ dù muộn và chẳng lạ
là ta "hay quên" nhưng yêu nhỏ cả cuộc đời
mùa xuân về dù tuyết hãy còn rơi
ta muốn nói riêng mình trời vẫn ấm ...

09.01.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả