Ảo Vọng
Ta đi tìm mùa xuân
khi lá khô héo hắc trên cành
khi mùa đông chìm trong bão tuyết
Ta tìm, tìm mãi chẳng thấy xuân
Ta đi tìm tình yêu
khi con tim còn đang rướm máu
khi cuộc tình còn mãi xa xăm
Ta tìm, tìm mãi bóng hình em
Ta đi tìm lại ta
khi lạc giữa phố người xa lạ
khi chẳng còn tìm thấy được ai
Ta tìm, tìm mãi chẳng thấy ta.
Cuộc đời này, ta mãi mãi
đi tìm một thứ phù du...
Cuộc đời này, ta mãi mãi
lạc giữa phố sương mù
Tìm chẳng thấy mùa xuân
Tìm chẳng thấy tình yêu
Tìm chẳng thấy hình em
Ta chỉ còn lại một mình ta, lạc lõng.
MVC010904