Mai Anh Về
Mai anh về em vẫn chờ mong,
Thời gian nào đã khoá tơ lòng,
Mai anh về lau giùm nước mắt!
Bởi đời buồn như chiều mênh-mông.
Mai anh về có nắng hoa bay,
Đường xưa phủ ấm lối chân gầy,
Đưa nhau qua chốn đò ngang cũ,
Mình kể nhau nghe những tháng ngày.
Mai anh về đời sẽ vui hơn,
Không còn ảm đạm những chiều đông,
Chị giờ quá tuổi lo gom nhặt,
Hái vội cau vàng kịp chợ phiên.
Mai anh về mẹ vẫn chờ trông,
Mừng vui thoả mãn giấc tương-phùng,
Miếng trầu mẹ gói tiêm thật kỹ,
Đợi đón anh về, tính trăm năm
Đất nước mình rồi sẽ đổi thay,
Thanh bình sẽ trải khắp phương này,
Đời lưu vong sẽ không còn nữa,
Đẹp mộng ân tình, mộng tương lai...
9/95