hoa tháng Giêng -


khi thơ đâm nản lòng con chữ
văn tự nào như giấc cỏ xanh
ba hồi trống dụi tàn thi phú
một trận mưa sa vũ trụ hành

khi đêm phục kiếp về trong mắt
nến tắt đền tâm gục tối hiên
ta luờng thao thức trông trời sáng
như đã từng quên em lụy phiền

đậu từ son sắt ra nần nợ
mà nhớ ơn em - vẫn phải ta
thì trong giây phút buồn hơi thở
em đuợm giùm ta luợng thứ tha!

từ trong duyên kiếp, em hiền thục
như một loài hoa không biết tên
khi thơ đâm nản lòng vô thực
ta đuợc tình em từ lãng quên .|.


Jan.09.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả