tương tư nắng

Tôi mời em, cùng tôi tương tư nắng
sợi nắng buồn, vàng vọt giữa rừng cây
em chắt lưỡi, nắng sao vàng úa vậy?
có phải chăng , vì hoa cúc nở đầy?

có phải chăng, vì thu đã ùa về?
lá vàng rơi , lấp lánh, mảnh sông quê?
Tôi khoác áo, giã từ, cô bạn nhỏ
em, long lanh, giọt nắng , rất ngô nghê...

từ dạo ấy cuộc đời tôi trôi nổi
ngắm trời thu, nhớ giọt nắng hiền hoà
tôi chợt biết tương tư từ hôm đó
đôi mắt em, lấp lánh , nắng kiêu sa

Rồi yêu nhau, nắng thu vàng hạnh phúc
ngày rộn ràng ánh nắng với môi cười
đêm mơ mộng nhớ nhung vào giấc ngủ
cả đất trời đầy hạt nắng tình ơi!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả