Mùa Xuân

Khi cánh én bay về ngang khung cửa
Có phải là dấu hiệu mùa Xuân đã gần tới
Mùa Xuân trong lòng người có nở
Hay chỉ là kỷ niệm tháng ngày đã xa
Ngày của tuổi ấu thơ
Chờ đợi từng phong bao lì xì
Tràng pháo đỏ nổ tung
Tan nát để tiếng cười vui
Đón chào năm mới

Ở đây, chỉ còn giọt lệ vừa rơi
Không chạm đất
Vì vừa đặc lại trước khi rớt xuống
Trở thành viên đá rất nhỏ
Đến nỗi chả ai nhìn ra được
Cũng che dấu được nỗi buồn xa xứ
Có phải không anh?
Tội cho chúng ta đã đầu thai lầm thế kỷ
Nên mãi chỉ còn lại hư hao

Ngày qua mau, thời gian từ từ nhảy múa
Đến bao giờ là phút giao thừa
Giờ linh thiêng giao hoà trời với đất
Của tình người mãi mãi chẳng đổi thay
Em cúi mặt
Thầm thì lời ước nguyện
Cho quê hương tìm lại những ngày vui
Hạnh phúc, an bình là điều rất thật
Ở mãi cùng muôn người
Trong thế giới điên đảo này
Để hy vọng tràn lan mọi nơi, khắp chốn
Chúa Xuân mỉm cười nhìn hạt giống nở hoa
...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả