Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Cơn Ảo

Em là gió đông
Không hương không sắc
Gần trong gang tấc
Không bắt được em
Ta buồn miên man
Đi giữa Trời rộng
Chỉ nghe vang vọng
Những tiếng khô khan
Em ẩn trong tranh
Em nằm trên bão
Hay là cơn ảo
vết khói mong manh
Để ta loanh quanh
Từng đêm thao thức
Ngực đau tim nhức
Mệt mỏi thâu canh
Trên không chú cuội
Đang cố ngủ vùi
Hay khóc ngậm ngùi
Trách mình mê muội
Mơ chi cơn gió
Để khổ hình hài
Buông tiếng thở dài
Bay về đâu đó
Đời còn hay mất
Tội gã khù khờ
Sao vẫn đợi chờ
Cơn mưa lất phất
Nhớ ai trằn trọc
Gió đưa em về
Vuốt mái tóc thề
Say bên người ngọc


01/09/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả