Xuân Viễn Xứ
Hồng đào thấp thoáng nhà ai nở
Chạnh nhớ mùa Xuân sắp đến rồi
Lại thêm một Tết không về được
Em gửi quê xa giọt lệ rơi
Chiều nay bỗng nhớ hồn ngơ ngẩn
Nhà cũ đường xưa con phố thân
Bây giờ chẳng biết vườn bên ấy
Hoa còn nở rộ đón Xuân sang ?
Đã qua bao Tết buồn xa xứ
Hình bóng người xưa ẩn hiện mờ
Xuân đến Xuân đi đã mấy tuổi
Sao em vẫn thấy lòng như xưa
Đêm nay uống cạn say chung rượu
Má đỏ môi hồng cô gái Xuân
Mơ hồn bay bổng về quê cũ
Mai nở, cúc vàng, tà áo xanh
Còn vài hôm nữa mừng Xuân đến
Tết ở quê nhà, nào ở đây
Xuân nay em lại không về được
Đành hẹn Tết sau, ta uống say !