Nhăn
Cả tuần nay ngược dòng sông kỷ niệm
Từng trang thơ chở ký ức về tìm
Có buồn vui có đam mê lẫn lộn
Miệng bật cười mà buốt quá buồng tim!
Thơ ngày xưa cuồng nhiệt đến đắm chìm
Sầu những tưởng không thể sầu hơn thế
Lạnh như gươm cắt ngang từng máu lệ
Một ngày xưa cứ ngỡ đã rất xưa!
Thơ bây giờ dường như hóa dư thừa
Như đường kẻ trên mi trơ trẽn phấn
Thơ đàn bà nên thơ không lãng mạn
Chỉ phô ra những trần tục đời thường!
Riêng hồn tôi sứt mẻ như góc chuông
Tình yêu ư! Chỉ là trò mua bán
Kẻ tham gia rất rành câu thương lượng
Được rồi không
Mây gió hợp rồi tan!
Thơ ngày nay như một nếp trán nhăn!
08.05.02