vỡ nụ cười
như có tiếng - giật mình - cơn mộng cũ
vòng tay nào khao khát vẫn chờ, trông
như có tiếng - còn thương nơi nét chữ
tím đậm màu giữ chặt sợi nhớ, mong
thơ bày ra - trăng lười, trăng không đọc
nỗi niềm riêng lăn lóc hững hờ rơi
mây ghé qua, mây vô tình . Bật khóc
người về - không hiểu . Cạn chén chơi vơi
vỡ tan tành nụ cười trên mắt biếc
thơ ngây ơi! - hạnh phúc - dĩ vãng - mơ
đã bao lần xa lạ nhau, không tiếc
đã bao lần đè cơn giận - hôn thơ ?
người cứ thế - thêu đợi chờ - tôi gánh
trăm năm đầy hy vọng một đôi tên
rồi cứ thế - người làm mây phiêu lãng
tôi bụi mờ theo gió cuống chông chênh
như có tiếng - giữa đêm - choàng tỉnh giấc
thêm một lần, hẹn - lỡ - nước mắt tuông
như có tiếng - quay lưng tìm - hun hút
vỡ nụ cười . Đâu đã hết còn thương ...
Jan 10/ 2004