Nín Đi Em!
Thấy em buồn chị nghe lòng tê tái
Thấy em sầu mà chị luống lòng đau
Thấy em khóc mắt chị cũng mờ theo
Đêm mất ngủ, vì thương em khốn khổ
Khăn tay đây! em lau nhanh giọt lệ
Để nụ cười lại rạng rỡ trên môi
Để ngày mai lại nhí nhảnh yêu đời
Quên trái đắng vừa rơi vào cuối nẻo
Chị sẽ lượm trái đau thương cất lại
Vừa lăn dài theo cơn bão đêm qua
Để em vui lại tha thiết như hoa
Chạy đùa giỡn cho nụ cười vương vãi
Nín đi em, thôi đừng rơi lệ mãi
Khăn đây này, lau nước mắt trên mi
Cười lên em cho vỡ vụn tình si
Cho hạnh phúc em tôi hồng trên má ...
11/21/03