NẾU MỘT MAI ANH KHÔNG CÒN NỮA
Nếu một mai anh lìa xa trần thế
Thì em đây sẽ nhớ mãi không quên
Ánh trăng khuya sẽ thay thế nhang đèn
Soi thân xác người anh yêu ủ rủ
Mai anh chết em đốt giòng thơ cũ
Nguyện hương linh anh sẽ chóng tiêu tan
Dưới suối vàng lòng anh hết nát tan
Thơ em đó theo anh hoài ấp ủ
Mai anh chết lòng em đây thầm nhủ
Nén hương sầu em thắp mãi trong tim
Đêm từng đêm bên song cửa im lìm
Ta sẽ đến tìm nhau trong hò hẹn
Mai anh chết vành khăn tang uất nghẹn
Bởi lệ sầu đã thấm ướt thành băng
Viếng mộ anh bằng hoa tím bằng lăng
Bởi màu đó là màu em thich nhất
Mai anh chết xác thân vùi trong đất
Nhưng tình anh vẫn sống mãi không phai
Nó in sâu trong vóc dáng hình hài
Nên muôn kiếp không bao giờ mờ nhạt
Mai anh chết thơ em thành khúc hát
"Lệ tình sầu" bất hủ của dân gian
Bởi mi em đã tuôn chảy ngút ngàn
Giòng lệ máu trong tim đang rạn vỡ