Mộng Đơn Sơ ...
Tôi ôm mộng , bao đêm khuya vắng
Nay vỡ rồi , chết lặng sầu dâng
Còn đâu nửa mảnh vầng trăng
Ngã nghiêng theo gió , bâng khuâng úa tàn
Giọt sầu tủi , sương mang mộng mị
Nét mỹ miều , thoáng chỉ qua đêm
Rồi từng nhung nhớ nỗi niềm
Chôn vào huyết quản , cõi êm nghìn đời
Duyên đã lỡ , chơi vơi vô tận
Khóc cho mình , duyên phận trớ trêu
Ước mơ tình đẹp thật nhiều
Nhưng nay nhạt úa , cô liêu riêng mình
Tiếng trầm lắng , nhạc tình đoản khúc
Thoảng đêm trường , như trút sầu riêng
Còn gì mộng thắm tơ duyên
Thuyền quyên đượm bước , bất niên hậu trùng ...
01/10/04