Nỗi Nhớ

Đem nỗi nhớ giấu vào trong thơ nhé
Mỗi một dòng em viết để thương anh
Tình là nắng khi bình minh vừa hé
Tình là mây treo đỉnh núi yên lành

Đem nỗi nhớ giấu vào lòng đêm nhé
Suối yêu thương vừa khe khẽ trở mình
Lá ngoài thềm theo gió rơi, rất nhẹ
Sương rụt rè ngưng đọng giọt nguyên trinh

Đem nỗi nhớ giấu vào trong tim mỏng
Lồng ngực kia bao giờ cũng thì thầm
Những lời yêu nói hoài đâu biết chán
Như duyên trời đã định cuộc trăm năm

Đem nỗi nhớ giấu vào trong sợi chỉ
Áo em đan bằng chung thủy, nồng nàn
Mùa đông lạnh anh mặc vào đẹp ý
Mỗi một ngày tình thêm nặng hành trang

Đem nỗi nhớ giấu vào trong chiếc lược
Em chải đầu nghe sợi tóc vấn vương
Bàn tay anh lùa vào từ hôm trước
Đến bây giờ mỗi sợi vẫn còn thương

Đem nỗi nhớ chất chồng lên nỗi nhớ
Để nhớ anh nhiều hơn nữa, vô bờ
Giữ cho nhau trời tình yêu muôn thuở
Để mỗi ngày nỗi nhớ hóa thành thơ ...


010904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả