Nỗi Niềm ...( Viết Cho Cha )
Nhìn nấm mộ , hoang sơ hẻo lánh
Tuyết giăng đầy , bia lạnh hờn căm
Người trong bia mộ âm thầm
Có chăng thấu hiểu , lệ thầm con rơi
Khi Cha mất , cảnh đời vất vả
Lo chu toàn , trăm ngã sầu dâng
Dấng thân vào chốn hồng trần
Nhiều giông lắm tố , xác thân rã rời
Cha yêu mến , nghe lời con trẻ
Đêm cô phòng thỏ thẻ cùng trăng
Lệ trào mi thấm bâng khuâng
Còn Cha con nhỏ , không cần lo toan
Nhưng nay hết , tình son phụ tử
Cha xa rồi , Mẫu tự còn đây
Nhưng con vẫn thiếu vòng tay
Cha già dấu ái , đắp xây vuông tròn
Cha có biết , giờ con lắm khổ
Lệ tuôn thầm , bão tố cuồng phong
Thân con rời rã chiều đông
Lạnh ơi buốt gía tuyết đông gieo mùa ...
01/10/04