Mảnh Tình Thâm ( Viết Tặng Mẹ )
Xót xa lòng , khi tôi trăn trở
Cạnh mẹ hiền , hơi thở bất an
Lo âu mi chợt khẽ màng
Nhìn thân Mẹ yếu , trong màn canh thâu
Thân Mẹ đó , nát nhàu năm tháng
Tóc hoa râm , bóng dáng hao mòn
Bỡi rằng Mẹ qúa lo toan
Thân tàn kiệt sức , Mẹ còn gì đâu
Tôi muốn nhận , nỗi sầu Mẹ gánh
Để Mẹ hiền , lòng thảnh thang qua
Vì đời Mẹ lắm bôn ba
Nuôi con tấm bé , tuổi sa thất tuần
Nay xế bóng , nét nhăn hằn vết
Tóc bạc màu , đã kết chặt thân
Nhưng Mẹ , Mẹ vẫn ân cần
Vòng tay triều mến , thắm ân nghĩa nồng
Tôi rướm lệ , buốt lòng tê tái
Thương mẫu từ , chẳng ngại gió sương
Bao nhiêu hữu ái tình thương
Mẹ dày công sức , lót đường con đi
Mẹ , Mẹ Ơi ! con ghi tình nhớ
Gắng công thành , gánh đỡ nhọc lo
Bao nhiêu sầu tủi nhạt nhòa
Con xin ôm hết tơ vò Mẹ Mang ...
01/10/04