NANH VUỐT
Ánh mắt anh bạo tàn như hổ dữ
Soi tận cùng phèo phổi lẫn ruột gan
Cho em đây mang cảm giác bàng hoàng
Em hoảng hốt tưởng chừng như tan chảy
Tình trong anh hình như là không đáy
Đã tràn tuôn như thác lũ cuồng phong
Nụ cười anh đang vang vọng thành dòng
Rờn rợn chảy..em nghe hồn rúng động
Phải bão tố đang cuồng quay lồng lộng
Thân thể nằm im lặng bỗng tung bay
Hồn ngất ngư lên tận chốn tầng mây
Anh hiện hữu thổi tình lên nóng bỏng
Nanh vuốt kia làm em đây choáng động
Cho hoàng thành sụp đổ dưới bước chân
Cơn mưa nào dập tắt được xác thân
Cuồng say mãi..tâm thần đâu an lạc..