TRÁI HỒNG

Vườn anh trái đã chín hồng
Em về nhớ ghé cho không em nè
Dạt dào gío thổi cành me
Thương em từ độ trưa hè năm xưa
Sân trường hai đứa trú mưa
Dù che khỏi ướt anh đưa em dìa
Bao năm chờ đợi vườn kia
Trái xanh đã chín trái kia đã hồng
Không sang em bận con, chồng
Hay là em đã đổi lòng...chẳng sang

NamKỳLãngTử


TRÁI ĐẮNG ?

Ghé sang anh tặng trái hồng
Chín ngon đã đủ mặn nồng tình chưa ?
Vườn sau gío nhẹ thoảng đưa
Hương thơm trái mọng ngát vừa lòng ai
Thuở em áo trắng tóc dài
Chờ em anh đếm bước hài qua sân
Mười năm mộng ước tan dần
Trái hồng trở đắng cầm chân không về
Chồng con ? hay đổi câu thề?
Lời đâu khó ngõ ...đắng tê trái hồng !
(Vân Hạc)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả