TRÁI SẦU
Vai anh em hãy tựa đầu...cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...(NN)
Vườn lòng đã hết muà qua
Lá xanh vàng úa la đà rụng rơi
Cây nhìn lá rớt chơi vơi
Ta nhìn ta đó một thời xót xa
Nàng giờ là của người ta
Quên trái ngọt cũ vườn xa ban đầu
Vắng nàng đời nghĩa gì đâu
Trái nay còn chỉ trái sầu trong tôi
Trách tôi khờ dại mà thôi
Trách nàng bội bạc như vôi bỏ trầu
Trái chua, trái đắng, trái sầu
Nhớ thương nhiều nhất tình đầu mà thôi
NamKỳLãngTử
TRÁI MỘNG ?
Sầu rơi trái rụng nửa vời
Giơ tay đỡ nhẹ mộng đời còn chăng ?
Yêu anh lòng mãi băng khoăng
Tháng năm một kiếp ăn năng nợ tình
Trái mộng ôm lấy riêng mình
Chờ anh duyên kiếp hữu tình còn đâu ?
Tơ tình sao nỡ âu sầu
Hai phương cách biệt đêm thâu lạnh lùng
Còn không giây phút trùng phùng
Tình như trái mộng xin đừng trách nhau !?
(Vân Hạc)