THƠ GỬI MẸ

Hôm nay, ngày giỗ Mẹ
Sao lòng con thật buồn
Ước chi con còn Mẹ
Thì lệ sầu đâu tuôn ?
*
Mẹ đặt con tên An
Mong đời con phẳng lặng
Cuộc sống không phủ phàng
Cám ơn Mẹ muôn vàn...
*
Con có được hôm nay,
Cũng nhờ ơn của Mẹ
Dù đã không cận kề
Nhưng giấc mơ Mẹ về

*
Bao nhiêu lần vấp ngã.
Mẹ đã vực con lên.
Lo cho con đời sống
Tan hết những chênh vênh
*
Cám ơn, cám ơn Mẹ.
Nói ra những điều nầy
Xin thay như hương trầm
Dâng lên vong linh Mẹ





01/10/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả