Tuổi hồi Xuân .
Gìa lắm sao em !!!?
Gìa lắm sao anh !!!?
Nửa đời người ta chỉ lo rượt đuổi ,
Những bóng hình dịu vợi thuở xa xôi ,
Và bây giờ đôi chân chầm chậm lại ,
Từng bước đi như mới tập hôm nào .
Khối óc buồn vui đựng đầy ảo mộng ,
Mấy kiếp rồi ta thương nhớ ai đây .
Nhìn trời xanh bát ngát ,
Cũng chỉ là mây .
Trông biển rộng bao la ,
Muôn ngàn sóng vỗ .
Ta đang ở đây hay ở nơi nào ..??
Khối óc gìa nua đã chật đường đi ,
Nên quên mất hôm qua đường về không lối .
Bước tới không được ,
Bước lui không được .
Ta đứng yên cho cả thế gian cười ,
Bỗng phát hiện như đang bừng sống lại ,
Những nụ cười tươi thắm tuổi đôi mươi ..!!!
MKQ .
Toronto , 06/8/02