Bên Bờ Quạnh Hiu
Ngày tháng trôi nhanh vùn vụt
Như bóng câu qua vun vút bên song
Có ai hiểu được nhớ mong
Có ai hiểu được nỗi buồn vây quanh
Hoàng hôn nhạt nắng vàng hanh
Chiếu niềm cô tịch long lanh giọt sầu
Cánh chim đơn lẻ về đâu ?
Bâng khuâng tự hỏi ... lệ sao hai hàng
Tà dương rủ bóng rừng hoang
Mong manh những đóa hoa vàng đong đưa
Vươn mình đón giọt nắng thưa
Nào hay một thoáng gió lùa tả tơi
Mơ hồ để mộng buông lơi
Nhạt nhòa ảo ảnh, xa vời giấc mơ
Dòng đời trôi mãi hững hờ
Để ta đứng lặng bên bờ quạnh hiu
Jan 10, 2004